"Sốc trước sự vây bủa của 'gái trơ' quanh người chồng tốt"
Một ngày, anh Tuân ở Gia Lâm, Hà Nội nhận tin nhắn nặc danh cáo buộc vợ anh ngoại tình. Ban đầu, anh không quan tâm, nhưng sau đó nhận được nhiều tin nhắn chi tiết về vợ anh, khiến anh băn khoăn. Mặc dù yêu vợ, anh cũng bắt đầu nghi ngờ, đặc biệt khi thấy vợ không phản ứng gì về những lời vu khống. Cuối cùng, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của đồng nghiệp, khiến nghi ngờ trong anh càng tăng lên.
Nó đã tìm cách phá hoại gia đình lão Tuân bằng cách nặc danh vu khống vợ lão ngoại tình, khiến gia đình lão lục đục. Anh Tuân phát hiện ra âm mưu này và cảm thấy hoang mang, nhất là khi cô Hằng bất ngờ ngồi gần anh trong bữa trưa. Anh đã thành thật kể với vợ và xin lỗi, chị Thanh không giận mà chỉ trêu chọc anh. Dù không phải lần đầu anh bị phụ nữ tán tỉnh, nhưng lần này có vẻ kế hoạch tinh vi hơn. Nguyên nhân không phải vì anh đẹp trai hay quyến rũ gì.
Anh Tuân là người hiền lành, vui tính, chăm chỉ, và rất yêu vợ con, được mọi người khen ngợi là một người chồng mẫu mực. Chính vì vậy, anh thường thu hút sự chú ý của nhiều cô gái, mặc dù họ biết anh đã có vợ. Năm ngoái, một cô gái đã tìm cách tiếp cận anh, nhưng nhờ sự can thiệp của chị Thanh và sự hợp tác của anh, cô ta đã bỏ cuộc. Tuy nhiên, một cô khác lại ghen tức và thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Thanh với những lời lẽ xúc phạm. Thời gian đó thật sự khó khăn cho chị khi phải đối phó với sự ngang ngược của cô gái đó.
Chị Thanh hiểu chồng nhưng vẫn luôn cảnh giác: “Đàn ông khó đoán, không biết lúc nào sẽ yếu lòng”, chị cười khổ. Thu Hoàng Mai ở Hà Nội rất may mắn khi có được Thắng - chồng tốt, phụ giúp vợ việc nhà và chăm sóc con cái. Anh cư xử tốt với cả hai bên nội ngoại, được mọi người quý mến. Mặc dù Thắng là người chồng lý tưởng, nhưng điều đó cũng khiến nhiều cô gái khác để ý và muốn chiếm đoạt. Thu thường thấy tin nhắn tán tỉnh từ các cô gái trong điện thoại chồng, nhưng cô đã quen với điều đó.
Họ không thấy chồng mình đáp lại thì nản lòng, như giăng lưới mà con mồi không mắc thì cũng bỏ cuộc. Tuy nhiên, có lần Thắng bị một chị đối tác lớn tuổi hơn, chưa kết hôn, “bồ kết”. Chị ta luôn ăn mặc gợi cảm, tìm cách thân mật và tặng Thắng nhiều món quà đắt tiền. Thấy Thắng không hề dao động, chị ta rất tức giận. Trong bữa tiệc mừng dự án, chị ta cùng nhóm bạn cố tình chuốc say Thắng và đưa anh về nhà mình. May mắn thay, sau khi tỉnh lại, Thắng đã dùng chút sức lực và lý trí còn lại để thoát khỏi tình huống đó và về với vợ con.
Cô hàng xóm là một bà mẹ đơn thân, có xe nhưng lại nằng nặc đòi đi nhờ Thắng đến công ty. Anh đồng ý vì tiện đường, nhưng cô thường ngồi sát bên, thậm chí có lần còn ôm eo anh khiến anh giật mình. Sau khi cô cố tình dán vòng 1 vào lưng, Thắng cảm thấy sợ hãi và quyết định không cho cô đi nhờ nữa.



Source: https://afamily.vn/choang-vang-vi-chong-tot-bi-gai-tro-bua-vay-20131207094611871.chn